Đặc nhiệm về đồng

Thứ năm, 19/09/2013 10:17

(Cadn.com.vn) - Sáng 18-9, với tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm của tuổi trẻ CAND, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm (CSĐN) số 3 Bộ CA đã khẩn trương bắt tay ngay vào việc gặt, thu gom, vận chuyển lúa tại cánh đồng Bàu Lát (xã Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) trong sự phấn khởi của bà con nông dân.

Những cánh đồng đang thu hoạch dở dang bị ngập trắng nước là nỗi lo suốt mấy ngày qua của những người nông dân quanh năm một nắng, hai sương, chỉ biết trông chờ vào cây lúa. Nếu không thu hoạch kịp thì nguy cơ mất trắng là rất cao trong khi cơn bão số 8 đang hướng thẳng vào miền Trung... Trong lúc chính quyền địa phương và nông dân khẩn trương xuống đồng thu hoạch với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, thì sự hỗ trợ kịp thời của Tiểu đoàn CSĐN đóng quân trên địa bàn đáng quý hơn lúc nào hết.

Tuổi trẻ Tiểu đoàn CSĐN số 3 giúp dân thu hoạch lúa ở cánh đồng Bàu Lát.

Nhìn các chiến sĩ trẻ lội bì bõm trên các thửa ruộng đầy nước, bà Nguyễn Thị Xoan (cư dân địa phương) nói trong niềm vui tột cùng: “Tôi già rồi, sức đâu mà ra đồng thu hoạch lúa. Mấy hôm nay nhìn trời mưa to, lúa ngập hết mà thấy nẫu cả ruột. May mà có đơn vị CSĐN về gặt giúp. Nếu không thì chắc chẳng còn hạt nào. Lúa ở đây ngập lút cả bông, nếu không kịp thu hoạch thì có lẽ thóc sẽ nẩy mầm hết, lúc ấy chỉ còn máy cám cho gia súc”...

Dưới chân là làn nước ngập sâu, nhưng các chiến sĩ CSĐN đều vui vẻ, hăng say làm việc. Với các anh, giúp dân thu hoạch lúa trong thời điểm chạy đua với thời tiết như thế này vừa là trách nhiệm vừa là nghĩa tình quân dân... Vừa vác bó lúa trên vai, nước chảy ròng ròng xuống cổ áo, chiến sĩ Trần Võ Luyện (quê Thái Bình) vui vẻ tâm sự: “Mặc dù mưa tầm tã nhưng nhận được lệnh của lãnh đạo đơn vị, chúng tôi về giúp dân nhanh chóng thu hoạch vụ lúa. Nhìn cánh đồng mênh mông nước, chúng tôi cũng thấy xót cho người nông dân, họ cũng cơ cực như người thân ở quê lúa chúng tôi. Vì vậy, anh em trong đơn vị quyết tâm làm hết sức mình để giúp dân hạn chế những thiệt hại do thiên tai gây ra”.

Là địa phương có nhiều vùng trũng thấp, xã Hòa Nhơn thường xuyên bị thiên tai đe dọa nên nhiều năm qua, Tiểu đoàn CSĐN số 3 luôn là đơn vị đi đầu trong việc giúp nhân dân địa phương khắc phục hậu quả; điển hình là cơn bão số 6 năm 2006, cơn lũ lịch sử 2007, 2009... Theo Trung tá Phạm Tiến Dũng, Tiểu đoàn trưởng, đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, góp phần làm bền chặt hơn mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng CA và nhân dân. Công tác dân vận là hoạt động thường xuyên của đơn vị nhưng đó cũng là cách để rèn luyện các chiến sĩ trẻ có điều kiện gần dân và sâu sát với dân hơn. Thông qua các hoạt động dân vận, người dân vùng sâu vùng xa sẽ hiểu hơn về phẩm chất, đạo đức của người chiến sĩ CAND; ngoài nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, họ sẵn sàng xung kích khi người dân gặp khó khăn.

An Dương